Sách 98 bài thơ Trần Mạnh Hảo

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Vài lời giới thiệu:

    Vẫn biết ông là nhà thơ nhưng Yeuchip tiếp cận ông ở góc độ nhà phê bình nhiều hơn và rất có ấn tượng khi ngắm nghía bức chân dung của ông do Nhà văn Xuân Sách phác họa:

    Ôi thằng Trần Mạnh Hảo
    Đi phỏng vấn Chí Phèo
    Lão chết từ tám hoánh
    Đời mày vẫn gieo neo
    Còn cái lão Bá Kiến
    Đục bản in thơ mày
    Bao giờ mày say rượu
    Bao giờ thì ra tay.

    (Chân dung nhà văn – Xuân Sách)

    Có ấn tượng về ông như thế nên Yeuchip đã hoàn toàn bất ngờ khi đi lạc vào cõi thơ của ông trong lúc lang thang trên trang vnthuquan.net. 98 bài thơ của ông đã đưa Yeuchip dạo qua nhiều cung bậc tình cảm khác nhau:

    - Có lúc hồn nhiên, tinh nghịch:

    Áo trắng đâu rồi, áo trắng ơi?
    Còn mây răng sún ở bên trời
    Còn trăng cong cớn me chua ấy
    Còn tối tan trường ai bám đuôi.

    (Bài thơ áo trắng)


    - Có lúc lãng mạn, si mê:

    Ta đứng trong trời đất đổi thay
    Từ đâu một nét mác lông mày
    Chém ngang hồn vía tan ngày tháng
    Một vết thương dài suốt rủi may.

    (Chém)


    - Có lúc day dứt, ưu tư:

    Đâu phải chỉ mình anh mất ngủ
    Cá kia vật vã suốt đêm dài
    Đáy sâu trăng rụng hay sông chật
    Quẫy nát đêm rồi cá ngóng ai?

    (Đêm nghe cá quẫy)


    Thơ của ông có bài đọc thấy hay ngay; có bài đọc rồi nghĩ mới thấy hay; có bài đọc rồi nghĩ mãi vẫn chưa thấy hay (có lẽ vì chưa hiểu được tình ý của tác giả chăng?). Tuy nhiên, mỗi người có một cách cảm nhận thơ của riêng mình, vậy xin mời các bạn tự nhiên thưởng thức rồi cho biết cảm tưởng nhé.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...